đêm sen nở

đêm xuống
tiếng lòng ai bật khóc
chiếc lá buồn chia đôi thời gian
đồ họa mưa rơi giọt tí tách
buồng trăng nửa mảnh bạc mái đầu
làm chứng
ước nguyện đông đời lại
tan trôi giấc mộng chẳng cần chi
bỏ giọt lệ rơi trên mí mắt
thầm xót yêu thương một bể sầu
một mình
phù du đời nghiệt ngã
trên cành non hoa nắng đung đưa
chơi vơi mưa nắng trăng sao lạ
phong ba nổi sóng trắc trở đời

điêu tàn
cánh chim chiều phiêu bạt
nghiêng mình trở dậy chiếc lá rơi
cầu xin thượng đế ngàn hoa cúc
sưởi ấm hồn côi nợ kiếp người
kỷ niệm
đêm về xôn xao lạnh
nhịp thời gian giẵm nát tim gầy
gửi gấm tình ai người viễn xứ
thân còn nặng nợ trĩu đôi vai
xuân lỡ
tím hồng người để lại
chuyện yêu thương như chuyện tình cờ
sầu nghe than vãn lời điêu bạc
khúc nhạc vô thường đêm nhiễu nhương
lạnh cóng
mặt trời bật khóc
hoa sen nở nghẹn lời
bến đêm



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm xuống
tiếng lòng ai bật khóc
chiếc lá buồn chia đôi thời gian,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

đồ họa mưa rơi giọt tí tách
buồng trăng nửa mảnh bạc mái đầu,lạ,thích!

Nặc danh nói...

làm chứng
ước nguyện đông đời lại
tan trôi giấc mộng chẳng cần chi,đối,thích!

Nặc danh nói...

sầu nghe than vãn lời điêu bạc
khúc nhạc vô thường đêm nhiễu nhương,mê!

Nặc danh nói...

lạnh cóng
mặt trời bật khóc
hoa sen nở nghẹn lời
bến đêm
thích,mê!

Đăng nhận xét