xuân hẹn

đêm dạ hội
dìu nhau trong tiếng nhạc
điệu trần ai lòng dạ nước mây trôi
lộng lẫy hương hoa
mênh mông bèo bọt nước
thiêm thiếp bao năm mây phủ trời
trái chín
nón bài thơ tay nải
hồn bâng khuâng non nước tả tơi
lừng lẫy giấc mơ đời gặp cạn
nhịp linh thiêng theo gió lên trời
lỡ hẹn
kiếp nào đau nước mắt
ánh đèn đêm vạn nẻo đam mê
mà vẫn chứa lửa nung địa ngục

gặp gỡ
những nụ cười thánh thiện
cố nhân xưa nẩy mộng đâm chồi
hồn đại thụ che cho mưa nắng
thánh thiện muôn màu xanh biếc thơ
xuân đến
yêu thương hay hành hạ
ngọn lửa đen thiêu hủy giấc ta bà
sóng gợn gương soi cây bóng cả
nữ hoàng vương miện tuổi xuân ca
dòng suối
trong ngần bao thi tứ
cỏ non xanh mơn mởn sương đêm về
đàn bướm nhỏ nắng chan hòa mộng
phút giao thừa tình tự như xưa

 


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái chín
nón bài thơ tay nải
hồn bâng khuâng non nước tả tơi,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

lỡ hẹn
kiếp nào đau nước mắt,hay,thích!

Nặc danh nói...

thánh thiện muôn màu xanh biếc thơ,thích,yêu!

Đăng nhận xét