xâu chuỗi

ánh trăng
hồn mấy mùa sương núi
chao nghiêng trời đất cuồng quay
quên đi hết tháng ngày ủy mị
nhớ nhiều
ngục tù muôn kiếp
men tình nếm chút tiêu diêu
quên ký ức phôi thai đời chìm nổi
ngày ra
đam mê nỗi nhớ
say đi em bài ca nỗi niềm
đêm
quên bóng đời đen bạc
buồn vây sông núi
chất vơi tim gầy
ngủ say quên mất nụ cười
bây giờ đông rét đâu rồi thịt da

trăng quá khứ
giấc mộng nào tay nải
ngàn vì sao sông trắng tiễn đưa
vỡ mộng
men đắng cay dang dở
thiêm thiếp đàn rơi tim chơi vơi
hong nắng
gió thời gian dượt đuổi
hận trớ trêu đen bạc cuộc đời
ân tình bạc bẽo thu lận đận
nắng ở cuối chiều
tắt bình minh
nguyệt son sắt hai hàng mi uốn lượn
nhịp đôi bờ vang vọng tiếng tim thu
mây mù
trời cao rưng rưng lệ
ánh mắt xanh
xâu chuỗi nụ cười

   





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngủ say quên mất nụ cười
bây giờ đông rét đâu rồi thịt da,thích!

Nặc danh nói...

hong nắng
gió thời gian dượt đuổi
hận trớ trêu đen bạc cuộc đời,khoái,thích!

Nặc danh nói...

ánh mắt xanh
xâu chuỗi nụ cười
tuyệt,thích!

Đăng nhận xét