đêm rời rạc

trăng khuyết
nhịp tim yêu rời rạc
đêm say
ai ôm hận lên đồi
đàn sếu trắng tình cũ năm mới đến
lữ khách một mình hong bóng chơi
năm mới
ta say rượu hay say người
rượu hồng chưa cạn sao say khướt
vang bóng trăng tình đêm lẻ loi
điên dại
ruột gan nào tâm sự
nắng bình minh đâu chờ gió ái phi
khúc nhạc điêu tàn hồ điệp cũ
giấc mộng uyên ương xuân viễn du

lõa thể
thư nằm trên nấm mộ
đêm sương sang hoa lá vàng tươi
một chút lung lay tình cố quận
bóng hình ai trong nỗi nhớ u hoài
đêm đến
tím lòng người khắc khoải
sợ hãi
nguyệt tỏa hương ngày
linh hồn trôi trên mặt gương soi
ảo ảnh đến
ánh lân tinh khất thực
điện thần linh
ai trao tặng trái tim đang rỉ máu
Diêu Bông năm tháng
hồn Liêu Trai

     ( Phỗng )


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vang bóng trăng tình đêm lẻ loi,mê!

Nặc danh nói...

nắng bình minh đâu chờ gió ái phi
khúc nhạc điêu tàn hồ điệp cũ
giấc mộng uyên ương xuân viễn du
choáng,mê!

Nặc danh nói...

linh hồn trôi trên mặt gương soi
ảo ảnh đến
ánh lân tinh khất thực,hãi,thích!

Đăng nhận xét