trong mắt xanh

xuân mộng
thế kỷ thăng hoa gió qua thời nghiệt ngã
nhịp bình minh bốn biển là nhà
dòng máu nóng dào dạt tình ca
trong bão tố người lạnh lùng tất cả
dòng đời nghiệt ngã
ngọn núi kiêu sa
trong giông bão đời phong sương xứ lạ
hoa tươi
bốn mùa băng giá
gió giật từng cơn lạnh hồn người
nắng vẫn bay chờ non sông thức dậy
thơm ngọt vầng trăng
sóng trên sông

thao thức
vạn cánh chim lục địa
đã xa rồi ngày sách vở quen nhau
ân nghĩa
nụ hôn nào mời gọi
vũ trụ giật mình buổi bình minh
phiêu bạt
tìm lại bờ vai
vùng sáng tối đâu phải đường huyệt đạo
cơn mưa rách
trời vang rền sấm
thu trở về trần thế vọng sơn khê
say tỉnh
vầng trăng vụn vỡ lời thề
men tình bén duyên cao vời vợi
tuổi trẻ hy vọng
xuân mắt xanh

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trong bão tố người lạnh lùng tất cả,thích!

Nặc danh nói...

gió giật từng cơn lạnh hồn người
nắng vẫn bay chờ non sông thức dậy,hay,thích!

Nặc danh nói...

cơn mưa rách
trời vang rền sấm
thu trở về trần thế vọng sơn khê,mê!

Đăng nhận xét