mùa chuyển động
lòng lạnh từng cơn gió
cánh phượng rơi đỏ thắm góc sân trường
xuân hạ thu đông bốn mùa rung động
kỷ niệm theo về mực tím tiễn đưa
khôn lớn
hiện ngay ra trước mặt
người vừa cao vừa tính toán chuyện đời
buồn thảm mong manh trời viễn xứ
bèo dạt mây trắng vẫn nổi trôi
quá khứ
lấy chi người buộc tội
vạn thức lênh đênh giấc biết đi
vùng trời
tiếc gì tình gian dối
ký ức xa vời hơi thở rơi
trả lại
ân tình ngày cũ
phượng xa xôi
thế gian vắng tiếng cười
trăm năm thương nhớ tình mệt mỏi
đêm dài hải ngoại tuyết đang rơi
mai chết
xin người đừng gọi
ai tốt bụng đào hố vùi thật sâu
mong rằng không có kiếp sau
để hồn thức bay sâu vào vũ trụ
Liên Hoa Tạng
vĩnh hằng đêm không ngủ
vũ trụ cười
ngàn vạn tiếng vui
3 nhận xét:
vùng trời
tiếc gì tình gian dối
ký ức xa vời hơi thở rơi
mê!
trăm năm thương nhớ tình mệt mỏi
đêm dài hải ngoại tuyết đang rơi,yêu!
Liên Hoa Tạng
vĩnh hằng đêm không ngủ
vũ trụ cười
ngàn vạn tiếng vui,khoái!
Đăng nhận xét