chơi vơi hoài niệm

đêm hoài niệm
chơi vơi
một thời để nhớ
cung điệu ngân nga
nguyệt khuyết lỡ nhịp đàn
đưa giấc mơ vào muôn trùng ánh sáng
kỷ niệm
xanh xao ngày tháng
mộng vàng năm cánh ước mơ
vô duyên kiếp sống đời giăng lưới
lỡ làng
một thời yêu theo đuổi
năm tháng cuốn bước đi
thế lộ nan vô hồi ngoại đạo
tỉnh say say tỉnh dặm đường đời
xuôi tay
gian nan nỗi nhớ
âm ỉ hồn vọng dương

chiều về
bụi giăng mây phố
nham nhở nắng hoàng hôn
đưa nghĩ suy vào vùng tận hưởng
thi vị thơ
thuốc độc tình
đóa hoa dại đang trôi về bến nhớ
đời sương gió chẳng dám mê hình bóng
cánh cò bay lạc vào sương
đêm nỗi nhớ hoang vu rời bến lạnh
tuổi bình minh
mưa gió ngục tù
long đong trời đất ánh trăng tàn phá
tình bơ vơ

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thế lộ nan vô hồi ngoại đạo
tỉnh say say tỉnh dặm đường đời,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nham nhở nắng hoàng hôn
đưa nghĩ suy vào vùng tận hưởng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

long đong trời đất ánh trăng tàn phá,choáng,mê!

Đăng nhận xét