kiếp vay

định mệnh
con thuyền không bến đỗ
nhịp thời gian
ngẩn ngơ kiếp người
nắng xa mặt đất trời cao rộng
mưa bến tận cùng nhịp sóng trôi
sinh ra
họa vô đơn chí
phúc bất trùng lai chẳng hẹn kỳ
kiếp này
lạc loài thế kỷ
rượu chẳng đầy tay
sông bỏ đi
theo gió
dung nhan hồn giản dị
hờn dỗi chi bằng không oán than

nghe hát
nghìn thu xa tám cõi
sen vàng khói biếc lệ hoa đêm
gửi người xa xứ hồn viễn tượng
mây hết ưu phiền gió nổi điên
cung sầu
mong manh nhạc tơ tóc
tình ái phi đâu có nhiệm màu
bốn mùa mê trăng yêu giấc mộng
trái tim hai nhớ một lần thương
cố nhân
trêu ngươi tìm hương phấn
hoa bụi trôi lòng dạ trắng ngần
khúc nhạc chơi vơi sầu mường tượng
vẽ bùa yêu
trăng ngẩn ngơ đêm

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gửi người xa xứ hồn viễn tượng
mây hết ưu phiền gió nổi điên,thích!

Nặc danh nói...

bốn mùa mê trăng yêu giấc mộng
trái tim hai nhớ một lần thương,mê!

Nặc danh nói...

khúc nhạc chơi vơi sầu mường tượng
vẽ bùa yêu
trăng ngẩn ngơ đêm
thích!

Đăng nhận xét