phúc âm rơi

tâm thơ
ngược xuôi hồn tuổi trẻ
dòng sông đi
gió hạ hương sen
niềm vui chia sẻ vương vấn hồn trinh nữ
gió ngược
mùa hè lạc giấc mơ
vẫy tay
leo lên đỉnh tinh thần
dẫu chưa đến một lần trong cõi thấy
tâm tình
tiếng kinh đọc trong mơ
đời bỗng chốc sống trong cô tịch
ngả nghiêng cánh én
dòng sông tơ lụa dịu dàng
phận đời chơi vơi như cánh vạc

nghèo túng
kỷ niệm chơi vơi sóng
tuổi thanh xuân đã khép lại chân trời
vùng ánh sáng nhạt nhòa cơn mộng mị
gió thơm
vần thơ uốn cong nỗi nhớ
tình xưa trong trắng dại khờ
yêu một phút để sầu đông gần lại
nhìn lá
mùa hè lại đỏ
phượng vui ve rả rích trên đầu
người về
biết chỗ nào chỗ nào chờ đợi
chiều mờ nhạt
màn sương mỏng mom sông
hạnh phúc trần gian đời lụt lối
răn đời
phúc âm khơi gợi
tù túng cuộc đời
lá rơi

   


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió ngược
mùa hè lạc giấc mơ
vẫy tay
leo lên đỉnh tinh thần
dẫu chưa đến một lần trong cõi thấy,hãi,thích!

Nặc danh nói...

gió thơm
vần thơ uốn cong nỗi nhớ
tình xưa trong trắng dại khờ
yêu một phút để sầu đông gần lại,choáng,thích!

Nặc danh nói...

răn đời
phúc âm khơi gợi
tù túng cuộc đời
lá rơi,yêu!

Đăng nhận xét