hồn thơ hoang dại

cánh diều
hồn thơ gom kỷ niệm
xin đừng bắn tình yêu
bởi mùa thu có bao giờ ngập nắng
gió buổi chiều
nao nao con nước cạn
hồn trôi gượng đỡ cánh diều
biển xao xác vần thơ bạc cháy
cô liêu
giấc mơ đi xiêu vẹo
làn mây trắng rít căng lời tình phụ
gượng gạo nghĩ suy
giáo điều suy nghĩ
giữa hoang tàn cho những giai điệu trôi
miền ao ước giữa mây trời gió thổi

hoa hồng
xua tan phiền não
chấp chới không gian
chật chội gió đại ngàn
tình trong thơ hay là đời đang thở
gặp gỡ
hẹn ngày chia ly
những kỷ niệm cứ kéo dài quá khứ
huyền thoại
trả ta sông núi
dốc mây mù bàng bạc sóng trường giang
con sông Hồng phù sa trôi thức thổn
trăng sao
yêu thương hòa hợp
bông hồng
trôi giạt cánh bèo
lữ thứ





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

xin đừng bắn tình yêu
bởi mùa thu có bao giờ ngập nắng,thích!

Nặc danh nói...

chấp chới không gian
chật chội gió đại ngàn
tình trong thơ hay là đời đang thở,hãi,thích!

Đăng nhận xét