tĩnh mộng

thơ lạnh lùng
trái tim vui cổ tích
giọt thời gian như nắng vàng rơi
giấc mơ cuối đời luôn trôi nổi
đứt nhịp nhân gian
khép cuộc đời
bão tố
dòng sông dậy sóng
tóc xanh vẫy gọi mùa thu
mắt buồn đánh rơi màu lá
chơi vơi
đâu đáp số cuộc đời
nuôi cho lớn khúc tình đời dang dở
dòng sông nhỏ
rủ nhau về đại dương
cánh chim lạc đường chênh chao bão tuyết

hạt lúa
thơm từ đất
niềm vui xây dựng cơ đồ
nỗi buồn tốn bao lệ đổ
nhớ quê hương
ôm mộng gió sương
đếm từng đốt tay những tháng năm lưu lạc
chẵn một đời người
nổi trôi sớm tối
hoàng hôn thay chân trời chìm nổi
tuyết trong tim
thoang thoảng cơn mưa
trơn trượt bước đường đời
mùa thu nhuộm úa
giấc yêu hoang dã
tĩnh mộng
nhịp thời gian

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc mơ cuối đời luôn trôi nổi
đứt nhịp nhân gian
khép cuộc đời,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

mắt buồn đánh rơi màu lá,hãi!

Nặc danh nói...

chẵn một đời người
nổi trôi sớm tối,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

tuyết trong tim
thoang thoảng cơn mưa
trơn trượt bước đường đời
mùa thu nhuộm úa,khoái,thích!

Đăng nhận xét