ẩn mình

tình lụy
mắc nghiệp trời ban
hương sắc vô thường cho tâm hồn đẹp
đời một mẩu
mấy kiếp tìm nhau
nụ hiu hắt sầu lên cõi sống
tiếng khóc thời gian
sông núi ngập tràn lá rụng
tình nát nhàu chân mây
trái tim ẩn dật
một chút tình si mê cuồng
vui buồn phù du truyền kiếp
chiếc lá khô
nghiêng ngả đời nhau
đêm tàn mộng xuân hờ hững
cõi đau vô thức
nghiệp chướng luân hồi
ngậm ngùi đất trời sương khói
mưa phai tình mỏng
hoa thơ thoang thoảng góc đời
một cõi tình riêng
cuồng mê tiếng gọi
gió bão ẩn mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét