vắt cạn bầu trời

bước khẽ nẻo đi
lắng nghe chiều xuống
nhịp thở cánh đồng
hồn chút nắng chạm nhiều trăn trở
gập ghềnh gió
le lói hoàng hôn
đời buồn ngôi mộ cổ
khẳng khiu phố
úa tàn phồn hoa
nghiêng vai gánh hạnh phúc mỏng
đi chưa hết kiếp
cất giữ ước mơ
nghìn đêm ngọt ngào câm lặng
huyền thoại ánh sáng
ngón tay ru ngày dài
ngơ ngác vòng đời thơ dại
tóc điểm bạc
vườn xanh cổ tích
bồng bềnh mùa thu
nhắm mắt
trôi kỷ niệm
nõn nà ánh sáng
neo thả vô cùng
mở choàng mắt đóa phù dung ngấn lệ
giọt nước mắt
vắt cạn bầu trời
trăng trong quầng thâm bóng tối
xanh như cỏ
mềm như sông
hồn nhiên như gió



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét