con đường cong

đá khép
trắng một màu thức đợi
ngập lụt cuộc đời háo hức cơn mê
một đám mây xanh một làn mây trắng
sen nở
mùa trăng tắm mộng
thắt chặt tình duyên xanh màu tươi thắm
thời của hồn nhiên
vết đau
dao chém mặt trời
niềm thương quất tơi xối xả
thiên thanh chiếc áo
chợ phiên thắm đỏ tình
háo hức năm canh mềm duỗi
đời thong thả
thơm ải hương trầm
xã tắc bình yên một dải
đêm không chịu lớn
trăng non thở dài
nụ cười theo nỗi buồn con gái
con đường cong
những ngã ba ngằn ngặt
lung lay hơi thở thiên đàng
đêm nỗi nhớ trăng xuyên da thịt
mùa thu không cúc
gió lùa giấc mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét