nửa mặt trời

ân tình
rửa bằng nước mắt
giấc mơ xoa đau xác thân
phúc thiêng rộn ràng khoảnh khắc
đêm hoang vắng
thao thức tình bội bạc
ướm đời nhau dang dở nhớ thương
chút ăn năn trả về tiền kiếp
nửa mặt trời vỡ
sóng xô từ đáy biển
tuổi mòn quỵ lụy thời gian
dấu chim bay
giọt mưa than kóc
tim rối vài lần trẻ lại
đợi trăng đi xa
tuổi hoang trở dậy
nụ cười trôi lạc loài nguyệt loãng
đêm rộng
con sông khô thiên lý
mở toang lòng đón bước người xa
vang vọng dấu yêu giã từ ủy mị
chia thành trăm vết xước làm quà
những  mất mát thời gian
lội ngược dòng con mắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét