đi tìm em

sông nghiêng
nắng xoay vần
đời tia chớp cái nhìn xộc xệch
nhòm ngó thế gian
xé rách khoảng trời qua kẽ lá
nóng lạnh đời người
sóng gầm vỡ tan chiều mây
gầy còm suy nghĩ
thế giới không người
giữa đêm ngày dã tràng xe cát
buộc nhau nỗi nhớ
đêm vụng về
hồn bay miền vô tận
tình như sông
chảy vào nhau đợt sóng
văng vẳng rượu đêm
men sóng sánh nhập nhòe hư ảnh
ta đi tìm em
tháng năm cạn kiệt
liêu xiêu đời nghiệt ngã
bước lạc chông chênh
giữa dòng trôi
lênh đênh chật hẹp
vui buồn bạc thếch thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét