về với biển

đi qua kiếp người
khói bếp vào nơi thiên cổ
trắng tay về với biển
khó nhọc cả một đời
nhớ góc phố
tóc xanh chân đất
đời gặp nhau nghiêng ngả cuộc chơi
tuổi trẻ ham vui hơn ham học
để cuối đời vất vưởng chân trời
một thời lụn đụn
đời xanh nước cửu long
ruộng lúa biển trời bát ngát
yêu chưa say
rượu uống bằng bát
thương thằng nhà thơ
con tim cảm nhận
buồn hơn gánh nặng cuộc đời
vốc nắng
trăm năm dâu bể
rải niềm đau đi khắp địa cầù
vun mưa
sấy buồn năm tháng
ngậm ngùi một mình
giấc mộng thiên thu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét