khuyết một đời người

lục tìm con mắt
cả trời cùng lay
suy nghĩ dở dang
hoa mơ đợi gió
phận mỏng
cỏ cây kiếp người
chốn phù vân
cuộc hành trình ngày tháng
phác họa hương tàn
huyễn hoặc phương xa
viếng mộ cho mình thời gian khô kiệt
ánh sáng
bủa vây bóng tối
vô ngã ma chơi đường chân trời
đêm trăng chó sủa
thơ gầy dộc hụt hơi
như gió
thơ chui vào mọi ngả
bên đống bùn ao nhào nặn cuộc đời
con đứng con ngồi lô nhô sự sống
ẩm ương tỉnh thức
vấp phải sắc không
không gian xền xệt thực hư
đi không bao giờ đến
khuyết một đời người



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét