nhịp đời xe đẩy

gió bấc
mây chìm giấc ngủ
đóa trăng rằm trắng trong
nỗi niềm riêng
cuối trời cát bụi
đêm dậy hương nụ hồng
tình xa còn mãi
giấc ngủ sầu đêm đêm
hóa thân kiếp phiêu bồng
lận đận trời đất
mặt trời đúng ngọ
một mình vạn nỗi buồn
trăng sa
đốm nửa cuối trời
ô hay ngàn năm cay đắng
bước đi trong gió
đêm xanh chuyển mình
trong bóng tối miệt mài sinh tử
miền không tên
nến lụi ưu phiền
mộ sâu trăm năm lạnh lẽo
trò chơi thế gian
chông chênh nhịp đời xe đẩy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét