phố biển

đông lạnh
cơn sầu bật khóc
nhắc chuyện ngày xưa
ngạo nghễ thời trai trẻ
ký ức giấc mơ
vạt nắng chiều nghiêng hồn hiu hắt
chiều châu thổ
hoàng hôn đôi bờ mộng
vọng lời thề khứ hồi tuổi thơ
đêm mài gươm
vỡ vầng trăng khuyết
hết đời chưa mỏi cánh chim bay
đường xa
rượu pha giọt lệ
mười năm đợi trăng úa bóng gầy
chín trĩu cành thương nhớ không nguôi
thời gian chết lặng nhìn đêm khóc
như dòng sông
trái tim bồi lở
ai ngăn giọt lệ sang sông
hôn nhau ở biển
đêm cuống quýt gọi tên người
đại dương thơm
những vì
sao nhấp nháy
cồn cào thương
rực rỡ phố đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét