xanh với mây

chia nửa giọt sầu
bông cúc vàng vừa nở
rưng rưng mùa thu
vỗ đau
mưa rơi nặng hạt
nỗi lòng trang trải những bâng khâng
bước chân bừng lên tâm thức
phiêu lãng giấc mơ
thâm trầm nhịp thở
nhìn mưa rơi tình cũ đâu rồi
cơn gió rét
thức tỉnh đời mộng tưởng
sóng trên sông cây cỏ bồng bềnh
giơ tay vọc nước
rong rêu lấp lối mòn
hồn vẫn níu vui buồn chật chội
sáng chủ nhật
cơn giông cong cớn
cà phê rơi giọt đuổi xuân đi
sầu riêng úp mặt hai bề khổ
tình phai ảo mộng sóng trên bờ
xanh với mây
nôn nao trời đất
dạt dào yêu
mộng lại bắt đầu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét