con mắt dã tràng

đêm trần gian
bóng tối dạn dầy
không dễ trốn dù chỉ là giây phút
cúi chào vinh nhục
ban một chữ yêu
khơi suối tình giữa bao vận hạn
một chút yêu
nụ cười cuối chợ
hạt bụi lệch vai người
góc lặng
nụ cười cãi nhau
đêm về mặt trời tỏa sáng
đào hang vũ trụ
giấu nỗi niềm riêng
ngược dòng nước muộn phiền đùa cợt
đổ xô nhật nguyệt
ráng sống qua ngày
vũ trụ mưa bay mặt trời đột quỵ
xác xơ mèo mả gà đồng
dắt niềm đau
tay cầm ngọn đuốc
chờ đợi trăng lên 
đêm từ ly
ngựa lồng thêm cánh
con mắt dã tràng






















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét