rách một làn hương

ngày bập bùng sóng gió
men biển xanh
tiếng chuông xa chiều lạ
ngây thơ nửa bước
sợi nhớ vô hình
cuộc đời trôi vào bờ mộng
phất phơ chân lý
ngưỡng cửa thiên niên kỷ
la đà mùi vị tình yêu
nằm mơ
nụ cười lộng lẫy
chim bay chín tầng
các hành tinh ghen tuông
đêm no tròn kiêu hãnh
lo âu mọc cánh
miền tuyết bỏng cận kề
câu thơ vỡ đôi mặt trời loang lổ
sóng gió hoàng hôn
một thời cổ lỗ
hơi thở vòng chân mây
rách một làn hương
con nai tìm bạn
bóng núi gọi mây trời
mưa kêu
nhịp thời gian điểm bóng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét