dưới vòm phượng tím

lặng lờ năm tháng
lửng lơ đời mộng
cuối con đường đầy mình bóng tối
tay chạm dốc thời gian
thực và ảo
đêm vội níu nguồn thơ
vỗ về giấc mơ sớm tối
ngày lại ngày
đời nợ vỉa hè
vẽ duyên chiếc mặt nạ người
ngồi ngắm mặt trời gương vỡ
bán rong hồn đêm
gió đầy một nải
trăng đầy một thúng
trái tim nằm chiêm bao
thế giới người hiền
chiến tranh đẫm máu
chiều hoang dưới vòm phượng tím
cõi mơ riêng trở mình
đêm tha hương
cơn khát thèm nức nở
trăng khua
gió cũ già nua
tuổi thơ sóng đời
đập vỡ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét