đêm xanh

trơ trụi buổi chiều
dầy thêm tiếc nuối
tương tư nhuộm trắng hoàng hôn
một đời hò hẹn
thời gian vỡ làm đôi
thềm ga vắng nỗi sầu tới hạn
heo may khẽ thở
tiếng dế vọng tuổi thơ
đường về hiu quạnh không dấu vết
một thời suy nghĩ trắng
tung cánh diều ước mơ
bình yên cuối trời cát bụi
nụ sen hồng
đóa vô tư trong trắng
nhạc reo cõi ngoài
đêm xanh
linh hồn lung linh bóng lá
huyền hoặc ngàn sao chuyển mình
đốt lửa góc trời
vạt trăng khoe nắng
hóa thân kiếp phiêu bồng
bước đi trong mộng
xa xôi đón chờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét