em đi

chiều lập dị
mưa lòng xôn xao
bóng  nhớ rúc vào im lặng
in dấu thời gian
sắc màu luyến tiếc
ngày tiễn biệt
hồn thơ bỏ linh hồn
em đi
xuân không trở lại
một nửa trời mây hoang vắng
một nửa mùa thu xót xa
trái đất xoay
kỷ niệm chợt mất
giọt nước mắt nuôi nỗi buồn
đời thương nhớ
tháng ngày dìu dặt
đông trụi lá nắng giăng sầu
ngẩn ngơ buổi chiều tơi tả
đôi mắt đa đoan
cơn mơ tẩm thuốc độc
cháy mãi một triền sông
đêm nhớ
gió buồn tang lễ
những ngôi sao liệm hồn
hòn cuội khô
bơ vơ cảm xúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét