còn một nửa

ta về đâu
giọt sầu vườn khuya đứng đợi
cây cỏ buồn hư hao
tình không qua ngõ cũ
níu bóng thời gian
ta còn một nửa
cô đơn trên chiều dài thương nhớ
rung chuông cánh mỏng tình xưa
chiều sương
hồn cô lữ
cánh nhạn lạc loài
đi tìm chút tình hồng loang lổ

đếm sầu
một mình một bóng
triều dâng nhung nhớ chơi vơi
buồn số kiếp cô đơn hiu quạnh
đêm không nhà
mộng thường tươi trẻ
vấn vương lệ vỡ thành đôi
nối sầu lẫn trong bóng tối
ngọc khuyết
phù sinh tan hợp
ngỡ thuở vương tình
lung linh nắng thủy tinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét