quẩn quanh

chiều
mặt trời đốt hoàng hôn
nỗi sầu dâng thành vệt sáng
bờ bãi tro than
âm ỉ tinh cầu
trên nhánh sống nỗi buồn vời vợi
mùa lãng mạn
trăng xanh ngọc bích
xuân non đến bên cửa sổ
mộng mơ lại bắt đẩu
con đường tình nhân
ngổn ngang năm tháng
sóng cuộc đời
dào dạt mưa bay chốn cũ
âm thanh mãi rung bầu trời xanh
vắng em
lửa cháy quanh mình
nơi xa ngái suối nguồn tươi trẻ
đoản khúc cho em
mừng
đoản khúc cho tôi
thời gian chết vẫn còn nguyên chuyện cũ
đời nhá nhem
quẩn quanh đeo mặt nạ
phất phơ đoạn phim đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét