đời thật nhỏ

nắng
vặn cong mặt trời
cơn mưa
rơi nửa vòng trái đất
nỗi nhớ về màu xanh
dòng sông chảy
thương nhau mà khóc
xa nhau giọt nước mắt trong lòng
người tiễn nhau
đêm đen trong đôi mắt
niềm tin vướng sương mù
thở dài đêm khuya ướt đầm hiu hắt
lãng tử hết thời
câu thơ trên lưng
oằn chờ trời sáng
người quen không nhìn nhau
nụ cười bội bạc
chưa phải mùa đông
mặt trời rơi thành giọt
câu hát choàng nỗi cô đơn
hoa cúc vàng trong đáy vực
đời thật nhỏ
nước mắt vây quanh
chòng chành kiếp sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét