buồn lê thê

ru tình vào đêm
kỳ ảo say đắm
nỗi nhớ hòa quyện giấc mơ
tình đ au
một mình ta khổ
bóng tối dâng đầy tương lai
trả cho người
dòng sông  mênh mông sóng
niềm vui trôi lạc giữa lòng người
trả cho người nụ cười xuân héo
buổi chiều lưu lạc những thơ ngây
góp mặt với đời
trước niềm đau ngàn câu hỏi
bánh xe định mệnh lăn dài
đêm về câu thơ sợ  hãi
buồn lê thê
tỉnh mê trời đất
câu thơ tình lẻ sáng tối tìm nhau
một cõi sắc không ảo não
mở rộng lòng
sương mù đường lạc
trói vần thơ vào ánh sáng
địa đàng trăm năm





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét