hóa làm chim nhỏ

tháng chạp
mặt trời mọc ngược
chếnh choáng chiều mơ màng
ầu ơ điệu hò xưa cũ
quá nửa cuộc tình
giấc mộng liêu trai ấp ủ
tập tành thương nhớ
nghe lòng lất phất mưa đông
buổi bình minh
chút nắng ửng hồng
nhìn lạnh cóng nhủ đời đừng khóc
thời gian hóa bụi
nghe nốt lặng cuộc đời
vẫn là những chơi vơi cảm xúc
hóa làm chim nhỏ
một thời dại khờ
tình yêu vốn mong manh ích kỷ
ngày hôm qua
hờn dỗi lại bắt đầu
bụi cuốn mây nguồn phụng phịu
ngày giao mùa
trăng chết giữa đêm
để yêu thương rớt bên thềm lá rụng
nhặt đau
hờn ghen dỗ giấc
thổn thức tàn tro

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét