ngồi nhen đốm lửa

một thời quá khứ
cào nát hồn thơ
phơi sương dòng sông định mệnh
mộng sờn
vỡ buổi tàn thu
hòn đá cuội ném vào chân sóng
rét mướt niềm đau
hiện hữu đôi bờ nghiêng ngả
gieo thơ buồn
ngồi nhen lửa ấm
đời nhạt nhòa hơi sương
vớt nắng chiều đông
niềm vui đời giấu mặt
đoán xuân non
đàn chim xa xứ bay mòn mỏi
đời không nắng
giọt rượu hồng chết ở đêm say

ngày chia tay
u hoài kỷ niệm
nụ hôn rụng theo gió cuốn
ướp vào lòng nỗi nhớ không nguôi
đêm ngã
nước mắt cầu vồng
bụi xám trên sông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét