ngõ hẻm bơ vơ

giật mình tỉnh giấc
hạt lệ nảy mầm
sóng đánh nỗi buồn hai ngả
mùa hạ bạc nắng
nụ hôn cắn lên môi
khao khát sợi tơ hồng cột chặt
đêm thức trắng
cỏ hoa và bia mộ
trôi về miền viễn miên
khát khao cuồng dại
hoàng hôn gọi mặt trời
nước mắt đục ngầu lồng ngực
chiều dễ thương
cặp mắt nhìn đắm đuối
thánh thiện giữa đời trần tục
đêm run tiếng nấc
cuộc tình tợ bóng mây
như một giấc chiêm bao khổ nạn
vỡ hai hàng nước mắt
thiên sứ giết chết đời thơ
kỷ niệm đi vào màn sương
thiên sứ yêu lầm tên vô đạo
chờ ngày hóa kiếp
ngõ hẻm bơ vơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét