cánh thiên di

đêm thu
trăng sầu xứ lạ
tâm sự buồn
ước mơ lênh đênh
khuyết đục trong
đầy rẫy ánh sao gầy
cỏ cô độc mảnh hồn đêm lữ thứ
xô đẩy
phương trời xa vời vợi
không gian trùm bóng tối
sương khuya rơi bận rộn cánh tay người
sầu giăng kín mảnh hồn rơi trước mặt
ngả nghiêng
tình con sóng
đại dương chia cắt chân trời
xa tít tắp đâu bóng người chờ đợi
giấc mơ xanh xao
trăng ngả mũ ra chào
tình hiu hắt bước chân nào cúi mặt

sự thật
gió điêu tàn năm tháng
đường trần gian ai giam kẻ ham yêu
yêu cho lắm để ngày mai đau ngực
bao gian truân đeo đẳng suốt đường đời
mưa rơi
sợi dây nào trói buộc
rừng thông xanh mái nắng nhiệm màu
trút bỏ xác thân
chấp chới cánh bay cao
là vũ khí dệt tình đau xa xứ
hoa thượng đế
trăng khuya đời bất diệt
lời yêu thương điệp điệp trùng trùng
nắng vàng
kỳ lân tình viễn sứ
nỗi sầu theo gió cánh thiên di

     




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cỏ cô độc mảnh hồn đêm lữ thứ,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

sương khuya rơi bận rộn cánh tay người
sầu giăng kín mảnh hồn rơi trước mặt,khoái!

Nặc danh nói...

tình hiu hắt bước chân nào cúi mặt,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

yêu cho lắm để ngày mai đau ngực,khoái!

Nặc danh nói...

nắng vàng
kỳ lân tình viễn sứ
nỗi sầu theo gió cánh thiên di
lạ,vui!

Đăng nhận xét