chập chờn ngày rộng


một ngày trời rộng
âm thầm lẻ đơn
giũ tung cát bụi 
hư hao cuộc tình

một mình ngồi sóng
xem dòng nước trôi
thuyền xa bến đợi 
lá rơi lòng người

bến bờ nào hẹn 
bến vắng nào mong
nợ hồ phải trả
kiếp này khất rong

bộn bề sông nước
suy nghĩ tang bồng
cưỡi con sóng lộng
thần long hợp quần

yêu rồi để nhớ 
nhớ rồi bỏ đi
cuộc đời cóp nhặt
tình người cách chia

một ngày trời rộng 
ngàn thu nước non

   


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

nợ hồ phải trả
kiếp này khất rong
thích!

Nặc danh nói...

yêu rồi để nhớ
nhớ rồi bỏ đi
cuộc đời cóp nhặt
tình người cách chia
mê!

Đăng nhận xét