giấc hẹn kỳ

chớm đông
trăng ngọn gió
mộng đi vào trong tim
nhạc thông reo sóng biển dạt dào
hồn hạnh phúc rưng rưng bỡ ngỡ
mộng thắm
bàn tay dịu ngọt
chiếc lá vàng theo gió trăm năm
thảm chiều đếm bước chân êm ái
trời mát
hồn treo lơ lửng
không gian một thuở rộn ràng
người dạo bước trong đêm trăng hy vọng

mơn mởn
sóng gươm từ dạo ấy
có bao giờ xuân tàn tạ trên tay
dòng suối mát ánh trăng soi gợn
lời ca đâu mở cửa thiên đường
trình tự
thuyền chao trăng đi trước
bốn phương nhạt nhòa cõi thế gian
chiêm bao động gót giầy mê hoặc
quen nhau ngỡ truyện rất hoang đường
tuổi thức
đời thần giao cánh cảm
phân kỳ
cuồng vọng nhiễu nhương
giấc trôi
người khốn khổ

 









1 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiêm bao động gót giầy mê hoặc
quen nhau ngỡ truyện rất hoang đường,lạ,thích!

Đăng nhận xét