giấc đi

hương quê
lúa thơm vàng
bông súng trắng nghiêng trời mây nồng thắm
gái trai
lối nhân giao hò hẹn
mộng du chân bước sóng đôi
áo thiên thanh dệt trắng màu hoa sữa
ngóng đợi
cây đa đoan xõa tóc
chân vô hồn cùng lòng dạ chẳng vui
thả tương tư buộc võng đánh đời
cùng trời thức đan lồng đem hứng gió
ngả nghiêng
bờ vai nào trông cậy
gió xin âm dương
đêm lạnh cuối đường
tình vụt mất trăng sao cùng lặn

chuyện lòng
thăm thẳm nắng chiều
lời nói
tịch liêu bờ mơ mộng
chuyện cũ
đất đau động thần linh
hướng dương gặp gỡ chân trời mới
dạo cung đàn
tương lai rộng mở
thơ đang cảm họa nỗi đau
nắng câu liêm
cõi nhớ thêm suy nghĩ
giật mình
giấc đi

 







3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thả tương tư buộc võng đánh đời
cùng trời thức đan lồng đem hứng gió,lạ,thích!

Nặc danh nói...

gió xin âm dương
đêm lạnh cuối đường
tình vụt mất trăng sao cùng lặn,lạ ,mê!

Nặc danh nói...

chuyện cũ
đất đau động thần linh
hướng dương gặp gỡ chân trời mới,hãi,thích!

Đăng nhận xét