khua dòng nước

sớm ngày
dầy dạn nắng ban mai
nhành mây trắng
gió ngang tàn cuồng bạo
ngàn dặm miệt mài
giấc mơ còn bao buồn tủi
một vòng tay
giữa dòng đời cuộn xoáy
hạnh phúc muộn màng
đêm gió núi say
bóng dừa
mùi hương sữa
mái chèo khua dòng nước
đi ngược lại thời gian
trái tim khô mộng mị
gió lụi tàn

thuở bé
ra sông theo mẹ
vùng vẫy nổi trôi như cánh bèo
mượt mà mưa nắng xuôi dòng nước
đẹp tựa bài thơ đôi mắt trong
vẫn biết
mùa thu lá lạnh
mong manh từng sợi nắng thủy tinh
sầu đong heo hắt xanh sợi tóc
hy vọng giọt sương buồn năm canh
đông lạnh
suy nghĩ nào tỏa nắng
nỗi nhớ quê hương cứ bồng bềnh
xứ người
xôn xao bông tuyết lạnh
ôm trọn tình chung mưa bão giông
giấc cạn
mỏng manh hồn lưu lạc
sầu lên
suy nghĩ tả tơi

 






3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đi ngược lại thời gian
trái tim khô mộng mị
gió lụi tàn,thích!

Nặc danh nói...

xứ người
xôn xao bông tuyết lạnh
ôm trọn tình chung mưa bão giông,thích,yêu!

Nặc danh nói...

giấc cạn
mỏng manh hồn lưu lạc
sầu lên
suy nghĩ tả tơi,khoái!

Đăng nhận xét