mộ điêu linh

tiễn em trong giấc mộng
mượn tà áo chiêm bao
mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt
đường vào lòng nhau đêm đắm say
chiều đi
lợi nguyện không ràng buộc
lệ ướp hương vai thấm sương gầy
gió mưa trần thế đường huyệt đạo
tình độc dược mà người chẳng hay
du mục
giấc mơ nào hé nụ
hàng mi
sương xuống muộn màng
thương nhau
gói trọn tình trong áo
em đến
trăng nằm trong bóng mây

thu về
dải nước giang hồ lạnh
mười ngón tay thu
thêu dệt đường mây
trở về đồng nội xanh màu áo
hò hẹn lâu rồi em nói đi
ước nguyền
trăng sao vui thế kỷ
vũ trụ yên bình động thần linh
tình kia ai trao vừa mới lớn
dành riêng em đấy giấc tự tình
hò hẹn
rối bời ưu tư sợi
sóng trôi
tình vẫn thủy chung
chuyện tình mười năm ai nâng giấc
phong nguyệt yêu người
mộ điêu linh

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt
đường vào lòng nhau đêm đắm say,hãi,thích!

Nặc danh nói...

thương nhau
gói trọn tình trong áo
em đến
trăng nằm trong bóng mây
thích,khoái!

Nặc danh nói...

tình kia ai trao vừa mới lớn
dành riêng em đấy giấc tự tình,thích!

Nặc danh nói...

chuyện tình mười năm ai nâng giấc
phong nguyệt yêu người
mộ điêu linh
hãi,yêu!

Đăng nhận xét