nghiêng đầu tưởng tượng

bâng quơ
hò hẹn duyên mỏng mảnh
chút hơi tàn leo lét gió heo may
mười hàng chữ đơn sơ trong nếp giấy
say cố hương gắng để mưa sầu
sông trôi
bàng bạc thời gian nổi
đời kiêu bạc không dung nghĩ suy
gió nổi
nhịp trăng khuất núi
neo buồm căng cùng gió hò khoan
đầu thai
lũ chúng ta sinh nhầm thế kỷ
bến cô đơn bề bộn cõi phương nào
lưu bút
heo may khất thực
trùng dương tha thướt ngọn nghê thường
đê mê
âm ba hồn lạnh cóng
vô thường tay dắt
đời khất rong

nắng nghiêng
cheo leo mưa gió
xót xa lân đận thác ghềnh
chênh vênh gió vàng xao xác lá
đất cong mặt giận chân trời xa
lang bạt
xuân chê tình khô hạn
một đôi lời kiêu bạc chẳng vì nhau
xa mặt đất họa đầy nơi mặt sóng
nụ cười khinh tan tác phấn son nhòa
cánh bèo
chim nào kia có tổ
để buồng rơm ổ mục bãi tha ma
ngổn ngang thoi thóp yêu tàn tạ
kinh động thăng thiên cõi ta bà
thấp thoáng
hồ gương ảo mộng
tay dâng
cây thập tự trong đầu

   


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chút hơi tàn leo lét gió heo may,thích!

Nặc danh nói...

sông trôi
bàng bạc thời gian nổi
đời kiêu bạc không dung nghĩ suy,lạ,thịch!

Nặc danh nói...

đê mê
âm ba hồn lạnh cóng
vô thường tay dắt
đời khất rong
choáng,thích!

Nặc danh nói...

xa mặt đất họa đầy nơi mặt sóng
nụ cười khinh tan tác phấn son nhòa,hãi,mê!

Nặc danh nói...

ngổn ngang thoi thóp yêu tàn tạ
kinh động thăng thiên cõi ta bà,choáng,tuyệt!

Đăng nhận xét