giấc mơ bay vào tiểu thuyết
gió huyền vi
thịt da hương phấn lạc phân kỳ
nét bút đa tình
rung cảm những bước chân
báo mộng đêm về
khuya khuất nắng
tuổi hai mươi ai bảo thần kinh
giấc mơ
đâu là có thực
trắng muốt tâm linh xanh bãi dâu
cô đơn
mộng xa vành mũ
khóa trinh thanh bạch lạ lùng
hôn lên thao thức tình phong nguyệt
chặn khói sương mù huyễn ước mơ
ai khóc
lung linh mưa hàng chữ
quán quen
tóc xõa búp tay dài
tuổi hai mươi mốt đời trôi nổi
trăng bỗng u huyền xuân cổ xưa
thạch động
nghiêng nghiêng hồn trinh nữ
mắt lạc xanh vần điệu
một thoáng hồng nhan vạn nhớ nhau
đêm chong
gió ân cần thổn thức
hờn giận
phơ phất hồn hóa thân
từ nay rượu gói trong cô quả
xin đừng hẹn nhau ong bướm bay
lã chã
men nào khất thực
mê ly
vạn thức ù lỳ
4 nhận xét:
hôn lên thao thức tình phong nguyệt
chặn khói sương mù huyễn ước mơ,tuyệt,thích!
tuổi hai mươi mốt đời trôi nổi
trăng bỗng u huyền xuân cổ xưa,tuyệt,thích!
thạch động
nghiêng nghiêng hồn trinh nữ
mắt lạc xanh vần điệu
một thoáng hồng nhan vạn nhớ nhau,gợi ,yêu!
từ nay rượu gói trong cô quả
xin đừng hẹn nhau ong bướm bay
thích!
Đăng nhận xét