xem nắng mưa

nhịp tim buông
chân mây hụt hẫng
mắt cay hương tỏa mịt mùng
khói thơm cửu trùng bến lặng
quây quần
lời răn thiên cung
ôi bát ngát trái tim hồng bé nhỏ
nụ cười rung cánh nhạc phất phơ
hương thầm
ánh mắt nhung tơ lụa
nói đi em
lời tự tình thánh thót
thơ ân cần chải chuốt lệ long lanh
từng rạo rực cánh hồng đang hé nở
gom thơ
chết những bâng khuâng
gom đời
gió thổi
triều dâng mặc chiều

bao dung
nỗi buồn nào đâu vợi
trái tim không có nuốt lời
giận mình sao đời nông nổi
kiếp người chỉ thích rong chơi
nhắn người
thoát ly trần tục
cung bậc rung
trầm bổng vàng rơi
đâu vút trời cao giọng oanh độc ác
kẻ co người thắt đau lòng người
lớp học
trò chơi gõ đầu trẻ
đâu rồi cung bậc yêu thương
thói xưa
nhân tình thế thái
ngoài cặp sách trần
ai xem nắng mưa

 








2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ôi bát ngát trái tim hồng bé nhỏ
nụ cười rung cánh nhạc phất phơ,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

gom thơ
chết những bâng khuâng
gom đời
gió thổi
triều dâng mặc chiều,thích!

Đăng nhận xét