đâu là tương lai

một ngày mưa gió
tròn duyên vợ chồng
kiếp sau bến đợi
kín dòng lệ sa

thuyền neo chân gió
biển say rượu hồng
trăng vàng ngồi tựa
bế bồng nước non

hờn căm hoa lá
tiếng rên mùa thu
sông đời cổ thụ
nghìn năm sương mù

nỗi niềm u uất
ánh trăng ngọc ngà
buồn sâu thăm thẳm
đêm đông nguyệt sa

chật hẹp buổi chiều
ý nghĩ cô liêu
mở lòng Thiên Chúa
vui muôn cánh diều

ý còn nhỏ dại
mây chiều tương lai

 





2 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuyền neo chân gió
biển say rượu hồng
trăng vàng ngồi tựa
bế bồng nước non
thích,mê!

Nặc danh nói...

sông đời cổ thụ
nghìn năm sương mù,hãi,thích!

Đăng nhận xét