lửa cháy

gió phấn hương
nhớ môi hường khoan nhặt
hồng diễm
điệu kèn đêm
hoa trăng gió hồn ngã trong ngõ vắng
lòng nghiêng
còm cõi bước đi về
 gió lả lướt
cánh tay hờ đêm mỏi
thức hồn ru run nhẹ bóng giai nhân
riết đôi cánh ngả đôi chân sóng rợn
chếnh choáng men đời nghê thường rượu môi

phân vai
đất trời chia đôi ngả
vạn lời ca
sông núi dập vùi
lửa bén rễ
gốc thế gian cằn cỗi
nghĩ suy tàn hồn mặt đất rơi
rượu thơm
gót hồng son phấn
nắng qua đường
tìm bạn mười phương
đèn khuya
sương gió lạnh bên ngoài
tiếng chó cắn
bước chân chờ đêm mở
lận đận bên đời
kiếp gió sương

 



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa trăng gió hồn ngã trong ngõ vắng
lòng nghiêng
còm cõi bước đi về,lạ,thích!

Nặc danh nói...

riết đôi cánh ngả đôi chân sóng rợn
chếnh choáng men đời nghê thường rượu môi,gợi,mê!

Nặc danh nói...

lửa bén rễ
gốc thế gian cằn cỗi,đối,thích!

Nặc danh nói...

tiếng chó cắn
bước chân chờ đêm mở,thích!

Đăng nhận xét