tìm..

đêm sáng
trăng ngàn hoa
men khói đêm nay ai dựng mộ
xa lạ
sầu cao ngùn ngụt
bàn chân ríu rít đi về
tay vẫn trong tay rung từng nhịp thở
mong manh mây trắng
thăm thẳm gió trùng dương
niềm hạnh phúc vẫn nở hoa vần điệu
bủa vây
nanh vuốt gã si tình
hồn buộc mãi đìu hiu con tim mỏi

dĩ vãng
thờ ơ và nhuốm lệ
dùng dằng thúc giục bao ngày
hương sắc tàn hoa cỏ héo
ủ dột
ba mùa lá úa
trầm ngâm bên mộ yêu đương
ánh sáng cuối đường hầm ảo mộng
còn hay không
qua khứ lặng lẽ về
người tâm sự
đăng quang ánh sáng
nhớ gót giầy xưa
đóng cửa vườn hoa bên hồ ảo vọng
tìm con sóng
xuôi ánh mặt trời
xanh biếc

 





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tay vẫn trong tay rung từng nhịp thở,yêu ,thích!

Nặc danh nói...

niềm hạnh phúc vẫn nở hoa vần điệu,thích,khoái!

Nặc danh nói...

bủa vây
nanh vuốt gã si tình
hồn buộc mãi đìu hiu con tim mỏi
lạ,hay ,thích!

Đăng nhận xét