tiếng rơi

chiều
đơn côi ngọn núi
nắng hạ bay hoa đỏ môi cười
thu về
làn sương mỏng
hạnh phúc trần gian con tim lăn
đông
ngoài ngõ gió mây chạy đuổi
âm thanh ngọn nắng chuyển màu

vũ trụ
bay từng hạt bụi
đêm về suy nghĩ xanh xao
khổ đau con tim tha thứ
thoáng
núi sông hờn tủi
ngàn năm cánh cò ngoài đồng
thăm thẳm vực sâu nghèo đói
niềm vui chê
nỗi buồn quện cuộc đời
ngày tan tác bước chân rong ruổi

say
thơm lừng gốc rạ
hương đất tình người
con tim muốn khóc
âm thanh
nhạc mặt trời trôi nổi
tiếng thu
trăng vỡ sao rơi

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu về
làn sương mỏng
hạnh phúc trần gian con tim lăn,hãi,hay!

Nặc danh nói...

âm thanh ngọn nắng chuyển màu,tuyệt,phát hiện!

Nặc danh nói...

vũ trụ
bay từng hạt bụi
đêm về suy nghĩ xanh xao
khổ đau con tim tha thứ,đối chọi ,hay!

Nặc danh nói...

niềm vui chê
nỗi buồn quện cuộc đời
ngày tan tác bước chân rong ruổi,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

tiếng thu
trăng vỡ sao rơi
hãi,mê!

Đăng nhận xét