niềm tin

ngỡ ngàng
câu thơ nhạt
mặt trời đỏ môi
nụ cười hồng đôi má
muôn dặm gừng cay đắng trên đời
sương mù giăng giăng giông bão
trơ cành
nắng gầy guộc
hồn thu xanh xao
bơ vơ tình trong quá khứ
giọt nắng
trôi trên cửa
những vệt buồn xếp hàng
mặt trời héo đi trên đường hành khất


hạnh phúc hồi sinh
nụ cười hết mù lòa
sưởi ấm đức ân Thiên Chúa
nắm chặt tay
đậm đà không gian mở
từ đây thắp mọi lời ca
phá ích kỷ chôn đi lòng thù hận
ánh mặt trời
hoa thiêng liêng Thiên Chúa
tình thương rải phố phường
tràn ngập niềm vui
rượu xếp hàng
trăng tan đáy cốc
sương bay

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trơ cành
nắng gầy guộc
hồn thu xanh xao,choáng,hay!

Nặc danh nói...

giọt nắng
trôi trên cửa,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

nụ cười hết mù lòa
sưởi ấm đức ân Thiên Chúa,lạ,yêu!

Nặc danh nói...

rượu xếp hàng
trăng tan đáy cốc
sương bay
hay!

Đăng nhận xét