trăng hải đảo

màu xanh cây lúa ngập đồng
hoàng hôn nhuộm
bồng bềnh nước non
lênh đênh mây trắng như bông
vòm cao chim nhạn
mênh mông cánh cò
lời ca
nâng chén rượu đầy
hồn dương liễu gió gầy bến sông
trôi  về đâu
ngóng về đâu
một con thuyền nhỏ tà dương bóng chiều

nhan sắc
dạo cung đàn
gió run
gác lạnh trăng vàng xa xôi
tình si
vang cõi đất trời
tiền thân ngư phủ ngược xuôi hải hồ
đắm rồi
cháy những ước mơ
buồng rơm mục nát phấn son ngã nhào
ngổn ngang thoi thóp
xây mộng trên cao
trăng hải đảo

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

vòm cao chim nhạn
mênh mông cánh cò,tuyệt,choáng,thích!

Nặc danh nói...

hồn dương liễu gió gầy bến sông,hay,lạ ,yêu!

Nặc danh nói...

gió run
gác lạnh trăng vàng xa xôi,đẹp ,gợi ,lãng!

Nặc danh nói...

đắm rồi
cháy những ước mơ
buồng rơm mục nát phấn son ngã nhào,lạ,thích!

Đăng nhận xét