giòn tan

ngày ửng đỏ
những cơn nắng làm đau rát thời gian
cỏ cháy
vòng quay tháng ngày mệt mỏi
nắng tháng bảy
gió vành khăn
bơ phờ trời đợi cơn mưa
giấc thiên đàng muộn màng tan vỡ
hoen ố bước phong trần
tuổi thanh xuân nồng hậu
mây ngủ
cơn mưa đong đưa
khát khao bờ sông nỗi nhớ
đêm giao hòa
người tìm nhau
đất vỡ

vần thơ
loanh quanh đồi hoang dại
nghe vọng
thở than cõi lòng
ôm ngọn gió
bóng chiều loang nắng
nỗi nhớ
va chạm vào nhau
xa xôi vầng trăng mời gọi
cơn mưa đi ngang qua bầu trời
mây dắt tay nhau
thơ vội khép cửa
ý nghĩ úa vàng năm tháng
gõ vào bầu trời
âm thanh rọi bóng tối
từng đàn sao đi ăn đêm
bì bõm chân trời bơi lội
âm thanh lăn
bọt giòn tan

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

những cơn nắng làm đau rát thời gian,choáng,hãi!

Nặc danh nói...

đêm giao hòa
người tìm nhau
đất vỡ,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

nỗi nhớ
va chạm vào nhau,hay,thích!

Nặc danh nói...

gõ vào bầu trời
âm thanh rọi bóng tối
từng đàn sao đi ăn đêm
bì bõm chân trời bơi lội,yêu!

Nặc danh nói...

âm thanh lăn
bọt giòn tan,choáng,thích!

Đăng nhận xét