bốn mặt

men tàn chờ đợi
hương nhạt thu bay
một vùng cỏ lạ
héo đôi bàn tay

hoa gầy níu ngọn
cành sương mơ màng
gió sầu bốn mặt
vị đắng xa xôi

chăn đơn chiếu đắp
phên dậu cuộc đời
buổi chiều phó mặc
cho làn mây trôi

khói sương bàng bạc
mộng phủ chân đồi
giấc còn tan tác
chim trời nào vui

gian nan chờ đợi
ngày vui thu vàng
hồn trinh phiêu bạt
giác quan vụt bay

trầm luân lơ lửng
sắc hương tháng ngày

   




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một vùng cỏ lạ
héo đôi bàn tay
hãi, hay!

Nặc danh nói...

chăn đơn chiếu đắp
phên dậu cuộc đời
buổi chiều phó mặc
cho làn mây trôi,thich!

Nặc danh nói...

hồn trinh phiêu bạt
giác quan vụt bay,hãi!

Đăng nhận xét